VŨ NỮ
Thật khéo khen người tạo dáng cây
Đường cong thục nữ mỏng manh gầy
Say lòng lãng tử hồn hoa bướm
Đắm dạ nhân tình mộng gió mây
Dưới bến chim Quyên chờ gọi bạn
Ngoài kia cánh Nhạn nhớ thương bầy
Bên đường thi lữ chùn chân bước
Ước khẽ một lần chạm ngất ngây !
Tường Vân 17/9/16 - Thơ Họa
NGẤT NGÂY (nđt)
Vẫn tưởng tiên bồng đội bóng cây
Rồi khoe dáng liễu ghẹo trăng gầy
Vòm cong khẽ gợi ru tình đẩy
Nét nhũ khơi nồng vọng ngõ mây
Lẳng lặng người xem hồn ướm vẫy
Trầm ngâm khách thưởng bụng so bầy
Dường như cõi tạo đùa duyên đấy
Để những anh hào dạ ngất ngây..
Nguyễn Châm - 170916.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét