KHÚC ĐÔNG
Trả lại anh giấc mộng tình sau cuối
Và bờ môi đắm đuối nụ hôn nồng
Bởi đời trai chưa mỏi gót phiêu bồng
Đành bỏ lại bóng hồng trong đêm tối
Người ra đi có nghe buồn lắm đỗi
Khúc tình sầu đã lỗi nhịp trăm năm
Vỡ hồn côi nghe nỗi nhớ muộn mằn
Heo may đến bóng đêm buồn se lạnh
Mùa đông ấy cơn gió lùa thổi mạnh
Hắt hiu lòng canh cánh mỏi mòn thân
Kiếp cô đơn cuộc sống vẫn thanh bần
Tàn cơn mộng trăm năm tình phủi sạch
Rồi đông nữa tuyết rơi đầy ngõ ngách
Dáng anh buồn bên cạnh bước đời hoang
Nhói hồn đau từng đêm vắng bẽ bàng
Vòng tay ấm khẽ khàng còn chưa kịp...
Mùa Thu 2/7/16
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét