Thứ Bảy, tháng 7 06, 2019

KHÚC TƯƠNG TƯ


KHÚC TƯƠNG TƯ 

Anh đi cảnh cũ buồn hiu hắt
Tôi đứng nhìn theo dáng thẫn thờ
Vàng thu lá rụng đầy con ngõ
Anh có quay về đẹp giấc mơ

Chia tay giữa độ mùa thu ấy 
Để lại trong tôi những chuỗi ngày
Khi chiều tím lịm chân mây xám
Mấy nỗi sầu tư cứ đọng đầy

Xa rồi cái chuỗi ngày thơ ấu
Giã biệt hồn nhiên với tuổi hồng
Chôn vùi dĩ vãng trong tiềm thức
Nửa giấc xuân thu mộng chẳng nồng

Chờ Anh chờ đến bao giờ nữa
Sẽ ấm tình nhau đẹp giấc đời
Khi mùa đông đến bên song cửa
Anh hỡi về đi mộng chín rồi ! 

Tường Vân 3/9/16


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét