Thứ Hai, tháng 7 08, 2019

LANG THANG


Bước lang thang qua từng vỉa hè
Biết đêm nay đi về nơi đâu....... 
LANG THANG 

Giã biệt người về tận chốn xa
Chiều buông nắng nhuộm ánh dương tà
Bên trời gió trở chân mây lạnh
Ngõ nhỏ im lìm vắng khách qua

Lất phất bên thềm mưa bụi bay
Đường quen bóng nhỏ dáng hao gầy
Chân buồn đếm bước sầu đong nhẹ
Mấy nỗi ưu tư cứ đọng đầy 

Mới đó thời gian vội vã mau
Tóc xanh giờ cũng đã pha màu 
Em ôm kỷ niệm nghìn thu vỡ
Anh kiếp phong trần lắm bể dâu 

Ngõ vắng em về một bóng xiêu
Thầm nghe kỷ niệm xót xa nhiều
Người đi liệu có còn thương nhớ
Hay đã quên rồi một dấu yêu !

Tường Vân 30/9/16


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét