Thứ Tư, tháng 7 03, 2019

NGẬM NGÙI


NGẬM NGÙI 

Cứ tưởng rồi qua hết ngậm ngùi
Đau buồn trả lại tháng ngày vui
Cho  men vị ngọt tràn hơi ấm 
Để chén tình say lắng giọt bùi
Bởi mộng hôm nào đâu đã tắt 
Mà sầu một thuở vẫn chưa lui
Rằng duyên phải đợi bao lâu nữa 
Sẽ trọn vòng tay giấc ngủ vùi ? 

Mùa Thu 18/7/16

ƯỚC VẸN NIỀM YÊU 

Nhìn em dạ những xót thương ngùi 
Chỉ muốn môi cười rạng rỡ vui 
Có lẽ trời xuân dường chửa ngọt 
Và chăng bể ái đã thôi bùi 
Dòng châu rửa mộng hoài không mãn 
Giọt tửu trau buồn mãi khó lui 
Cứ để niềm yêu tràn ngõ hẹn 
Ngày mai chắc thỏa giấc mơ vùi 

Nguyễn Châm - 180716.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét