Thứ Bảy, tháng 7 06, 2019

TÌNH ĐÔNG


TÌNH ĐÔNG

Thôi đừng khơi dậy chút tình đông
Kỷ niệm vùi theo xác pháo hồng
Anh đã quên rồi câu ước hẹn
Em còn nhắc mãi chuyện diêu bông
Là khi nguyệt đắm dòng sông lạnh
Để những đêm say chén rượu nồng
Mộng mị ươm đầy trong giấc ngủ
Canh tàn vọng lại tiếng thu không !

Tường Vân 26/8/16

ĐÊM VỠ (nđt)

Ta dường vẫn sợ cảnh mùa đông
Bởi lúc làn môi rã nhụy hồng
Khúc phổ tan chìm trong ngõ lạnh
Dây tình trói chặt giữa mành bông
Và trăng cũng chiếu màu hư ảo
Để mắt còn say vạt nhũ nồng
Kỉ niệm trôi dần...đêm ái vỡ
Ai người ghép lại mảnh hồn không

Nguyễn Châm - 290816.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét