VỌNG NGUYỆT
Bóng đổ nghiêng chiều ngơ ngẩn say
tình trong lặng lẽ tháng quên ngày
Yêu thương cứ tựa làn sương mỏng
Dấu ái mơ hồ theo khói bay
Chốn ấy bây chừ lạnh lắm không
Bao giờ sẽ đẹp khúc tình đông
Xa xôi mới thấy niềm cô quạnh
Đêm nghĩ về nhau cứ nặng lòng
Đếm mấy thương chờ anh biết không
Ba mùa hoa cúc nở bên sông
Dòng Tương vẫn cứ chia trăm ngã
Rối rắm đời nhau lọn tóc bồng
Có những đêm về nghe tiếng mưa
Nhủ thầm người ấy ngủ say chưa
Sao tôi cứ mãi buồn xa vắng
Chợt nhớ nhung về yêu dấu xưa
Đêm vắng miên trường một bóng ta
Âm thầm thương tiếc mộng ngày qua
Mềm môi rượu đắng hương tình cũ
Đối bóng tàn canh vọng nguyệt hà !
Mùa Thu 24/7/16
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét